Mơ
Thu nhè nhẹ rơi vào hư ảo
Chiều tím buồn vướng áo người yêu
Sắt se gió lạnh đìu hiu
Đài mây lãng đãng trong chiều tương tư
Ôm gối mộng thực hư ai biết
Quá nửa khuya vầng nguyệt chìm sương
Gió ru mây khúc nghê thường
Cho mây vỗ cánh uyên ương giữa trời
Gió quyện mây không rời nửa bước
Niềm yêu thương đổ ngược về tim
Hòa chung nhịp thở êm đềm
Chảy dòng hạnh phúc trong tim dạt dào
Trao nhau hết ngọt ngào đắm đuối
Hương ái ân tiếc nuối luyến lưu
Bên em quên hết ngôn từ
Hồn thơ ngớ ngẩn anh như kẻ khờ
Hãy cùng anh ước mơ em nhé
Mong giòng đời trôi nhẹ bình yên
Xóa tan cay đắng muộn phiền
Mở toan hết những gông xiềng nghiệt oan
Gió Bụi
05242011