Lần đầu


Thuở mới lớn tập tễnh yêu rất thích
Như mùa Xuân chim vui hót chuyền cành
Hoa cỏ thơm sương đọng giọt long lanh
Ngôi sao sáng bầu trời ngàn tinh tú

Tình đẹp qúa mơ giật mình tỉnh ngủ
Mắt thích nhìn vội liếc nhẹ đủ say
Ngại ngùng khi tay nắm lấy bàn tay
E thẹn lúc trao thư tình giấy trắng

Đợi một phút thành ngàn giờ xa vắng
Góc phố buồn trời trở gío làm mưa
Có những lần tan lớp buổi học trưa
Thấy nhau rồi mặt hồn nhiên làm tỉnh

Nhớ da diết mà gỉa vờ phờ phỉnh
Để đêm về ôm gối mộng làm thơ
Yêu là gì ? Lòng xao xuyến vẩn vơ !
Bên song cửa ngẩn ngơ mây chiều tím

Giận một bữa ngỡ hồn như chết lịm
Môi biếng cười tóc quên lược chải suông
Mắt ngọc xanh lệ rơi nhỏ giọt buồn
Cuống quýt dỗ xin miệng cười tươi tắn

Nụ hôn đầu vụng về sao qúa ngắn
Giữ trong nhau kỷ niệm khó phai màu
Thuở ban đầu trong trắng mình yêu nhau
Lần đầu yêu ...phải không em rất thích !

(9No)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả