Nhớ Mẹ
Mỗi độ Xuân về nhớ Mẹ yêu
Phố người thơ thẩn cả buổi chiều
Người vui xôn xao mua sắm Tết
Lòng con se lạnh buồn thật nhiều
Mấy năm qua rồi con ở xa
Nhớ Mẹ từng đêm hàng lệ sa
Thuở Mẹ ru con tròn giấc ngủ
Và dạy cho con điều ngọc ngà
Nhớ áo Mẹ đan ấm mùa đông
Mặc vào sung sướng con thỏa lòng
Có dịp khoe khoang vào ngày Tết
Ai nhìn con thẹn má ửng hồng
Xuân về mà con chẳng thấy đâu
Chỉ thấy nao nao dạ âu sầu
Thiếu Mẹ con nào vui đón Tết
Thèm nghe tiếng Mẹ dù một câu
Con thầm cầu nguyện cho Mẹ yêu
Sức khỏe an lành đủ mọi điều
Con mong có dịp về thăm Mẹ
Mẹ thấu lòng con hỡi Mẹ yêu !
(GX)