Như ngày xưa

Em cứ vẫn như ngày xưa em nhé
Cứ kiêu sa mà mắt khẽ đưa tình
Khi cỏ hoa còn uống hạt sương trinh
Tôi sẽ đón em lối mình vẫn đợi

Nắng sẽ lên mang tình theo vời vợi
Lên tận trời, mây mỏi cánh không trôi
Làm mát một vùng em đó của tôi
Đang thả bước, để ngọn đồi nghiêng ngả

Em cứ vẫn như ngày xưa xa qúa
Vẫn lạnh lùng tôi tưởng đã là không
Để đêm về ru ngủ những chờ trông
Để buổi sáng hương nồng em gọi giấc

Này em ạ, cho dù duyên chả chắc
Cánh hoa tình xưa giắt ở đường ngôi
Có bao giờ em chợt nhớ là tôi
Đã gửi trọn tình rồi hoa thuở ấy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả