Khúc Tàn Thu
Trời trở lạnh gió đông về trước ngõ
Lá thôi rơi cây cỏ rũ trơ cành
Lãng đãng lưng trời sương khói mong manh
Tan mùa xơ xác lá vàng cội si
Nhật ký một lần trang vỡ lại ghi
Ngày tháng năm ...... còn chút gì để nhớ
Mùa thu ơi !...... thoáng hương bay còn đó
Dấu thời gian vẫn hằn rõ chưa nhòa
Lặng lẽ ngồi nghe lại khúc tình ca
Dư âm rung cảm thiết tha từng lời
Tuyết đầu mùa bên cửa lất phất rơi
Kỷ niệm trở về chơi vơi tiềm thức
Dẫu trái tim mang niềm mơ rất thực
Đếm muộn màng ray rứt nỗi niềm đau
Hạnh phúc chìm thăm thẳm tận vực sâu
Mong manh trái cấm đỉnh sầu heo hút
Khúc hát tàn thu nghe sao héo hắt
Nụ cười buồn pha nước mắt mặn môi
Thu dần xa ...bóng mờ khuất bên trời
Đêm vọng lại tiếng kinh cầu xa vắng
Nov.26.03