.... Không phải riêng em



Anh không phải riêng em, em vẫn biết
Chỉ tại mơ, mộng tưởng thật thế thôi
Tình thơ chăng ? cũng không phải em rồi
Giờ còn lại... chuỗi ngậm ngùi... muôn thuở !

Em chẳng giận, chẳng hờn, làm chi nữa
Trái tim anh đâu dành nửa cho em
Lá thơ tình cũng cho cô khác xem
Trang giấy trắng đối mặt em . Tội quá !

Anh yêu hỡi, lòng em như lá uá !
Xin trả anh lời hứa của hôm nao
Em yêu anh, nên tim mãi nghẹn ngào
Dòng nước mắt, bỗng nhiên trào tuôn khẽ

Trả anh nhé, những ước mơ nhỏ bé
Vui có nhiều, sao để buồn cho nhau ?!
Tháng mười một ... nào phải tháng mưa ngâu
Để Ô Thước bắc cầu mình chung lối !

Anh còn nhớ, những chiều Thu... đắm đuối ?
Nhìn lá vàng... anh nói tiếng yêu em
" Lá - bao nhiêu lá, rụng rơi bên thềm...
Là tình anh… thương em nhiều thế đấy ! "

Em thẹn thùng… nép vào lòng anh mãi
Ai nhẹ đặt nụ tình ái trên môi
Vũ trụ quay cuồng, thời gian ngừng trôi
Bừng tha thiết ! Một khoảng trời yêu dấu !

Thế mà nay... nghe tim mình rướm máu
Có mưa đâu mà giông bão cuồng phong
Bão ngoài trời hay bão tự trong lòng
Ôi buồn quá! Mảnh tình hồng.... Chợt mất !

nntt!

27.11.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả