Trong tiếng pháo ...

Em cứ bảo thôi anh đừng tiếc nữa
Tiếc làm chi ... thôi đã lỡ duyên rồi
Chuyện tình buồn theo năm tháng dần trôi
Như sông nước cuốn trôi về biển cả ...

Thư anh viết chiều kia em gửi trả
Tờ thư xanh mực tím vẫn còn đây
Anh đốt đi để tẩm liệm tình này
Theo làn gió tro tàn bay lả tả ...

Bao nhiêu năm ... Ôi cuộc đời nghiệt ngã
Còn gì đâu mưa nắng sẽ phai mau
Chiều hôm qua em bước vội qua cầu
Trong tiếng pháo ... cõi lòng anh tê tái ...!!!

27.11.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả