Cố Nhân Ơi !!!
Cố nhân ơi, đã xa rồi người nhỉ,
thủa xa xưa trên ngưỡng cửa cuộc đời,
bao thắm thiết quyện hồn ta nhung nhớ,
nay xa rồi lòng đầy những băn khoăn .
Cố nhân ơi, Ta thật đã xa rồi ?
lòng buồn hiu thả hồn theo mây nước
trong miên man ta chợt thấy bóng người
mắt rực sáng giữa chân mây mù lối
Cố nhân ơi, ta có còn gặp lại ?
trên quãng đường của những tháng năm trôi
có còn trong những chén rượu ly bôi ?
dưới trăng thanh mình họa vần thơ nhỏ
Cố nhân ơi , đêm dài ta tọa gối
đếm sao đêm, nhung nhớ thủa ngày nào
nay xa rồi lòng mang đầy kỷ niệm
của đôi ta, của muôn vàn thầm kín....
(27/6/2002)