Cho Em
Cho em ngủ giấc bình yên
Quên đi hết những ưu phiền thế gian
Cho em ngủ giấc muộn màng
Sông mê, bến hận, trái ngang, thôi đừng!
Cho em một thoáng ngập ngừng
Gió ơi lạnh lắm, chớ dừng nơi đây
Tội tình sợi tóc bay bay
Chắc là tóc nhớ bàn tay thuở nào
Cho em làm lại từ đầu
Thơm như giấy mới thắm màu mực xanh
Yêu thương đem cất để dành
Đừng như mây trắng tan nhanh trên trời
Cho em dỗ giấc ngậm ngùi
Có con bướm trắng lìa nơi tự tình
Thương trang cổ tích giật mình
Nắng không còn nữa, bóng - hình lạc nhau!
Cho em gọi lá trên cao
Thu vàng mấy độ, xanh xao lá rồi
Hỡi người ơi, hỡi ơi người
Tình gần rồi cũng rối bời tình xa...
112703