Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Hờn

Thu vẫn chưa tàn sao hỏi đông ?
Người có biết không ..những lá vàng
Chờ bàn chân nhỏ khua ngoài ngõ
Thả tóc sợi mềm theo thu phong

Thu vẫn mượt mà sao hỏi đông ?
Chiều xuống mênh mông ..mây bềnh bồng
Tà dương trầm phủ màu quyến rũ
Khói bếp sau nhà bay trên không

Thu vẫn đậm đà sao hỏi đông ?
Để ngọn thu phong phải dỗi hờn
Trăng rơi buồn bã trên dốc núi
Chim cũng gọi đàn ..bỏ rừng phong

Thu vẫn nồng nàn sao hỏi đông ?
Nắng sáng trơì trong ấm lòng đời
Mưa rơi đượm nét mùa tình tự
Thuyền chen chúc thuyền giữa giòng sông

Thu vẫn dịu dàng sao hỏi đông ?
Sao để bão giông thổi xuân thì ?
Sao mong tuyết đổ mờ nhân ảnh ?
Sao kéo thu vào cõi sâù đông ???


11/27/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả