Dẫu Biết Rằng
Dẫu biết rằng ta đã mất em yêu
nhưng trong anh, em trinh nữ yêu kiều
cô con gái, tóc chớm vai thả thướt
với nụ cười xinh xắn dáng thiết tha
Dẫu biết rằng, Ta, Em đã xa cách
nhưng trong anh, em là vì sao sáng
dẫn bước anh mỗi đêm dài dĩ vãng
cơn mộng vàng ta gặp gỡ trao nhau
Dẫu biết rằng, thời gian xưa đã mất
tuổi xuân thì, ta đã mất hương yêu
nhưng em mãi là giọt sương mai mỗi sáng
đậu trên cành quỳnh trắng giữa thôn quê
Và trần gian với muôn màu muôn sắc
em gửi về điệp khúc một màu hoa
màu phượng vĩ của trưa hè nắng hạ
mầu bằng lăng tím với một màu thương
Dẫu biết rằng, em đã cất bước đi
nhưng tim anh vẫn mang hoài nỗi nhớ
về em yêu với muôn vàn tình tứ
nụ hôn nồng với những chữ yêu đương
Anh biết rồi, ta đã mất em ơi!!!
nhưng kỷ niệm vẫn ôm hoài kỷ niệm
và trong anh lối cũ vẫn gọi mời
hương tình lạ giữa Ta, Em còn mãi
(20/6/2002)