Em Cứ Hãy Là Em
(Lời Thu Khuya)
Em cứ hãy là em
của hiện tại và tuơng lai
Tôi cũng sẽ là tôi
của bây giờ và mai no.
Xin em chớ mãi buồn
và em cũng đừng sầu khổ
Có giọt nuớc mắt nào
sầu mãi đuợc nguôi ngoai ?
Đừng buồn nữa em nhé
gạt sầu đọng trên làn mi
Hãy cuời vui em nhi?
dặn lòng nên chớ sầu bi
Khóc nhiều rồi cũng thế
cuộc đời đừng để lâm ly
Nỗi lòng em tôi hiểu
hiểu như tình tôi đang si
Em hãy cứ là em
sống trong vòng tay hạnh phúc
Tôi cũng sẽ là tôi
sống bên lề đời rất thực
Nhưng tôi sẽ không hờn
dẫu tình nhớ nhung chất ngất
Nhưng tôi sẽ không buồn
sầu sầu đổ lệ như em
Em hãy cứ là em
để tôi mãi mãi là tôi.
Nhé em !
11/26/03