Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỠ LÀNG

LỠ LÀNG
Có những dòng sông chảy hoài chưa tới biển
Có những cuộc đời cứ mãi khổ đau
Em là đóa hoa hồng ẩn hiện
Cho đời anh mơ phép nhiệm mầu

Niềm hạnh phúc mong manh như làn gió
Anh dại khờ ,vội vã ,ngu ngơ
Sương ướt lối, mùa thu về trước ngõ
Trăng ngọt ngào ươm mối tình thơ

Anh thắp đuốc tìm em , trời dông tố
Bão trong lòng , quay quắt tâm cang
Trong phòng nhỏ hoa cúc vàng mấy độ
NHớ thương em , tình cũng lỡ làng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả