Hạnh Hoa Viên
(Thân tặng tất cả các bạn yêu văn thơ)
LỐI NHỎ vào vườn TRINH NỮ…(?) Ai
Mắc cỡ sao mà giăng đầy gai!?
ĐỊNH lòng không dám, để NGUYÊN vậy
TÓC DÀI e rối; gió thu bay.
Vĩ nhân chưa gặp, gặp VỸ NHI
Đẹp trẻ còn hay thật ít khi
Làm ai ngơ ngẩn, tơ lòng rối
TƯƠNG TƯ cho những mộng tình si.
Hồn thơ tao ngộ nơi đây
Tri âm gởi chút lòng này đa đoan
Thơ hoa vương mộng lở làng
Gừng cay thêm quế chi bằng QUẾ KHƯƠNG.
NGẬM NGÙI chi nữa thêm thương
Đắng cay nhờ tới ĐÔNG TÀ-DƯỢC SƯ
NGƯỜI DƯNG hờ hững TRỜI ƠI!
Để ai xa cách, nát đời Ti-Gôn.
NHẤT diệp tri thu, hưởng điệp LANG
VENUES Tây Thi ngắm lá vàng
Đợi ai THƠ THẨN nhìn PHI YẾN
Chim QUYÊN, ô thước bắc cầu sang.
Hoa thơm cỏ lạ LINH LAN
Ngát hương đồng nội, thơ vàng ý châu
Hạnh Viên hoa cỏ muôn màu
VÔ DANH lạc lối biết đâu mà vào?
BÌNH THƯỜNG thôi ý thơ trào
Ngoài rào ngấp nghé dám nào nghinh ngang
Vườn thu cảnh sắc THU TRANG
Dung nhan dáng liễu rũ ngàn THÙY DUNG.
Rằng hay kể mấy cho cùng
Xin vào gia hội góp chung đôi lời
Thơ văn cũng chỉ vui thôi
Thêm hương, thêm sắc ngát trời THANH THIÊN.
27.7.02