Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ

ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ
Ngồi đọc lại bài thơ đã viết
Trang giấy thô dòng chữ ố vàng
Đời đầy những trái ngang oan nghiệt
Như cánh chim gãy cánh đại ngàn

Đêm thổn thức đàn ai nức nở
Một vầng trăng tàn úa lưng trời
Anh thì sống suốt đời nặng nợ
Biết yêu em chăn gối rã rời

Đêm mở cửa cho hồn đi dạo
Muốn hôn em nhưng lại ngại ngần
Tìm kỷ niệm êm đềm chim sáo
sáng mai ra mơ gặp tình gần
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả