Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIỀU TƯỞNG NHỚ




Ngày tháng qua đi trong tiếc nuối
Người ngồi xoã tóc đếm bơ vơ
Bao nhiêu sợi tóc là bao nhớ
Như thuỷ triều dâng ngập bến bờ .

Người thả buồn trôi theo dòng nước .
Để ánh chiều lấp lánh niềm đau .
Ai có nghe chăng ngàn năm trước,
Tình về theo sóng cuốn trôi mau .

Người ngồi bên bờ dõi mắt trông
Bóng chim tăm cá,khuất nghìn trùng .
Chỉ còn vang lại thanh âm cũ ,
Gợi lại ngày xưa kỷ niệm buồn .

Người gọi nắng về trong cơn say
Hay gửi gió chiều cho thả bay
Rũ sạch hờn oan trong nghiệt ngã
Một đốm hoàng hôn ở chốn này .

Người có nhìn trăng lúc nửa khuya
Có nghe tiếng sóng gọi mơ hồ
Nhạc sầu ai oán lan theo gió
Một chiếc thuyền trôi chẳng tới bờ .




11/29/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả