Buồn 2
Ta muốn khóc như chưa từng được khóc
thì cuộc đời ta liệu có vui hơn ?
đau và buồn , vật vã cộng tang thương
một lần khóc , có theo dòng nước mắt ?
Tâm hồn này ủ trăm ngàn cay đắng
của tình người , của nhân loại ban cho
phủ xuống đời ôi chẳng chút đắn đo
chẳng phân biệt , đâu trắng đen thật giả
Ta muốn biến thành một người xa lạ
đừng là ta thêm một phút giây nào
liệu cuộc đời , thoát được những nỗi đau ?
không tranh đua ghét ganh và căm hận ?
Ta hận ai , lấy ai đây để hận ?
Mẹ hay Ba , hay oan nghiệt của đời ?
nước mắt tràn ta cắn chặt đôi môi
mặc máu tuôn hoà theo dòng lệ đổ
Ta muốn phanh thây bao niềm thống khổ
nhưng trời ơi nó vây chặt lấy ta
Ta muốn biến mình thành một con ma
trốn và nấp bay xa vùng hệ trở.../.