Say !!

Cho ta xin một giọt tình ,
Nhấm môi rồi cũng hỏi mình là ai ??
Ngủ vùi ở động Thiên thai ,
Giật mình mới biết ngày mai qua rồi !!!.
Kìa em trăng ở trên trời ,
Hay trăng dưới nước đang soi đôi mình ,
Ngày xưa như bóng với hình ,
Bây giờ hai ngã nghĩa tình còn đâu... ,
Thôi em !!Chim đậu cành dâu ,
Tằm không nhả sợi tơ sầu vấn vương .
Say !! Ta say giấc miên trường ,
Để quên rồi nhớ , để thương rồi buồn ,
Say tình !!Giữa lúc hoàng hôn ,
Em như hoa lá dỗi hờn gió thu .
Em ơi ! Trời đã vào thu ,
Thu này sao giống như thu năm nào ,
Đâu đây hương cũ dạt dào ,
Ta say hay tỉnh mà sao cứ buồn ...???
MKQ .
Toronto , 27/7/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả