Ngoái Nhìn Lại !!!
Ngoái nhìn lại đoạn đường ta đã trải
Một cuộc đời đi tìm kiếm "Tương Lai"
Từ hoang đảo cheungchau, đến shatin trại cấm,
Và bataan, khu tạm trú đợi ngày mai
Ngoái nhìn lại, một con thuyền nho nhỏ
Rẽ sóng xanh vượt bao ngàn mưa, gió
Tiến rất nhanh về miền xa xứ lạ
Nơi quê người ta phải sống bơ vơ
Ngoái nhìn lại đàn trẻ thơ khờ dại
Không biết gì khi sống chốn trại giam
Chỉ biết mơ ngày mai trời trong sáng
Có một màu áo mới đón xuân sang
Ngoái nhìn lại nơi hàng rào gai thép
Nơi sinh ra chém giết với tranh hùng
Nơi cơm tù, bát đỏ , mũ với gang
Và mêka làm áo giáp bào thân chiến
Ngoái nhìn lại người đi người ở lại
Tạm biệt nhau trong nước mắt dâng trào
Anh đi nhé Tôi ngồi đây chờ đợi
Câu giã từ nghe mặn đắng tim côi
Ngoái nhìn lại mẹ cha già nay đã
Tuổi xế chiều không biết đến ngày mai
Tuổi già nua tóc chuyển màu hai mái
Tuổi xa trời, xa đất của Nay, Mai
Ngoái nhìn lại thời gian thấm thoát qua
Thấy miên mang và sợ hãi trăm điều
Từ quá khứ, về tương lai sắp tới
Không biết đời mai này sẽ ra sao ???
Ngoái nhìn lại ta cố ngoái nhìn lại
Dù một lần chỉ một lần nữa thôi
Để gom góp trong tim một kỷ niệm
Một cuộc đời viễn xứ tìm tương lai....
----------------------------------------------------------------
* cheungchau tên một hòn đảo hoang ở hồng kông
** Shatin tên một trại cấm ở hồng kông
*** Bataan tên một trại chờ bay ở philippine
12/1/2002