Thăm Lại

Ta về qua xóm vắng
Trúc nghiêng đầu hai bên
Ve sầu còn rên rỉ
Nắng Hạ Buồn tháng năm !!!

Ta về qua lối cũ
Phố vắng - Người ra đi
Hoa mười giờ còn đó
Ủ rũ sầu chân đêm !!!

Ta về qua Giáo Thánh
Chuông nhà thờ vang vọng
Tiếng Kinh Cầu ngân vang
Buồn thay kiếp đọa đầy !!!

ta về ngang đồng vắng
Thấy hoang tàn điêu linh
Trâu già giờ xa vắng
Người thế trâu cày, bừa !!!

Ta về ngang sông nước
chẳng thấy bóng thuyền đâu
Biển lằm yên đứng đợi
vỗ sóng hoài vấn vương !!!

Ta về thăm nhà tổ
Nội đứng đón chân ta
Buồn thương Nội nay đã:
Tóc trắng đầu , thân côi


Buồn thay - Buồn nhân thế
Lệ dẫm tim đơn côi
Lệ nhòa vương nỗi nhớ
Quê Hương đầy nỗi đau


15/9/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả