Tiễn Bạn
Trên vai một chiếc ba lô
Một bình rượu ngọt bạn hiền tặng tôi,
Giơ tay nói nhỏ đôi lời :
"Bạn ơi !!! ở lại ...tôi giờ phải đi"
Gió reo gợi nhớ cung sầu
Bạn hiền nay đã về đâu giữa đời ?
Hưu hưu, hắt hắt đêm côi
Đàn kia ai gảy ? một trời nhớ thương
Cung đàn than oán đêm thanh,
Mộ bia nay đã rêu phong phủ đầy
Nâng nâng một chén rượu đầy
sầu dâng vạn kiếp hãi hồ núi sông
Hùng anh một kiếp đọa đầy
Giờ đây yên nghỉ hư vô chốn tào
Yên yên giấc ngủ trăm năm
Còn tôi ngồi mãi vấn vương ....BẠN HIỀN
3/9/2001