Hỏi Rằng
Hỏi rằng có nhớ nhau không
Mà sao mỗi độ gió Đông lại buồn?
Mây trời tím sợi hoàng hôn
Lục bình trên sóng bồn chồn tương tư
Hỏi rằng người ấy bây giờ
Có còn góp nhặt vần thơ, se lòng?
Trời mênh mông, đất mênh mông
Tìm nhau chẳng dễ, lạc trong mỏi mòn
Hỏi rằng thềm cũ, hoa soan
Những lần nhắc đến, lòng còn xót xa?
Trăng bao nhiêu tuổi sẽ già
Tình bao nhiêu tuổi mới là thủy chung?
Hỏi rằng khác họ người dưng
Đêm về sao vẫn ngập ngừng gọi tên?
Ôm vào cõi mộng bồng bềnh
Một vòng tay, đợi, lênh đênh tương phùng
113003