Gửi Về Em !!!



Ta chết lặng đứng nhìn em yêu dấu
Đã ra đi một khoảng cách vô bờ
Để nơi đây một đêm dài cô lẻ
Bóng trăng sầu ... in đậm nét đơn côi

Em đi mãị...đi về miền xa lạ
Anh đơn côi, gục ngã giữa đêm trường
Mang sắc nhớ về em...người yêu dấu
Mảnh trăng ngà ẩn hiện một màu thương

Rồi đêm vắng mơ màng trong giấc ngủ
Em trở về nối nhịp thở tim anh
Trong hương sắc ....hương tình đêm trăng tỏ
"Em thầm thì đôi chữ Mến Thương anh"

Rồi dĩ vãng ...Rồi đêm thu lạnh lẽo
Anh giật mình tỉnh giấc thấy cô dơn
Đêm hoang vắng chỉ mình ta với mình
Cõi u sầu ngập lối bước cô liêu

Anh nghiệt ngã nhìn hoang vu mờ lối
Bóng hình yêu ẩn hiện phút mơ màng
Khói thuốc đắng...buông hồn thơ khờ dại
Viết đồi dòng nhung nhớ gửi ....EM YÊU !!!

17/10/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả