Ngủ Đi Anh

Em ngâm khẽ tiếng thơ trong đêm vắng
Ngủ đi anh cho vầng trán bớt nhăn
Những âu lo những tính toán nhọc nhằn
Xin quên hết phiền muộn đang nghĩ ngợi

Ngủ đi nhé trông anh sao mệt mỏi
Hãy mỉm cười như đứa trẻ hồn nhiên
Trong giấc mơ được thấy cảnh thần tiên
Nơi anh mộng tương phùng miền đất hưá

Ngồi đan áo cho anh bên khung cửa
Trời lập đông nên ngày ngắn đêm dài
Trong lò sưởi bừng cháy vàng ngọn lửa
Chờ anh về xoá tan những mệt nhoài

Ta đã gặp nửa của nhau ghép lại
Vầng trăng tròn đêm xanh ngát vô thường
Anh hãy ngủ ... tay anh em làm gối
Cho ngàn sao về thắp sáng quanh giường

Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả