Khổ Qua

Chờ Em? Bến ấy định rồi
Vẫy tay lần cuối chào người tình xưa
Cuối Thu trời vẫn làm mưa
Ướt, cơn gió lạnh cũng vừa qua đây

Tay gầy nâng chén rượu cay
Em cười hay khóc, em say hay đừng?
Tiễn em có tiếng pháo mừng
Thềm hoa chân bước ngập ngừng, tim đau

Chờ em? Nửa kiếp hư hao
Về bên chồng mới mà sao lại buồn?
Nước đi, nước có nhớ nguồn?
Em đi, lòng vẫn mãi còn thương anh!

Khổ qua giờ đã lên xanh
Bao nhiêu trái đắng riêng dành cho em
Vườn nhà chồng kín bốn bên
Ngẩn ngơ con bướm, buồn tênh con chuồn

Khổ qua ai nỡ lập vườn
Cơm canh chẳng ngọt, tình thương không tròn
Nhà chồng? Tựa chiếc lồng son
Nhốt con tim lại (tim còn biết ... yêu!)

Thôi anh, đã đứt dây diều
Vẳng nghe tiếng sáo trong chiều, mông mênh
Lục bình trên sóng dập dềnh
Trăm năm duyên lỡ, biết đền ai đây?

Tay gầy nâng chén rượu cay
Khóc nhau thêm một lần này, rồi thôi!



120103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả