ĐÊM BUỒN TRẠI CẤM


Đêm hoang vắng trong khu nhà lều bạt.
Trời gió thu thổi mát bóng trăng ngà.
Ta ngồi im trong bóng tối mơ hồ.
Ngồi cúi mặt ôm đầu ta thầm nhủ.

Tự Do ơi!!! Thượng Đế chúa tôi ơi!!!
Hãy mau mau cứu vớt đám chiên buồn.
Bỏ quê hương, đất nước của riêng mình
Để ra đi ..... tìm kiếm vùng đất mới

Ai có ngờ tự do còn tăm tối
Vẫn im lìm trong bóng tối trại giam
Bốn xung quanh với hàng rào gai thép
Không cỏ cây .....hay những tiếng chim kêu

Rồi thời gian lặng lẽ thầm trôi qua
Ta vẫn đó -- Ngôi trại vẫn còn đó
Đứng hiên ngang giữa thung lũng xa mờ
Nơi côn đảo vây quanh là biển cả

TỰ DO ơi!!! hai tiếng của mãi xa vời
Vẫn chìm sâu trong bóng tối cuộc đời
Tôi đứng im ngước mặt ngắm trăng ngà
Rồi kêu lên hai tiếng: TỰ DO ơi!!!!!


24/7/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả