MÀU TÍM NGÀY XƯA
Tôi yêu hoa màu tím .
Nên hay mơ thầm kín .
Lời hát nào vang vọng ,
Làm nhức nhối con Tim .
Từ thuở nào xa lắm ...
Bình mực tím đầu đời
Vẫn in trong trí nhớ ,
Làm tím cả hồn tôi .
Trên đuờng đời vạn nẻo ,
Quên sao màu hoa bèo ?
Ngả nghiêng dùa sóng nhẹ ,
Tím buồn cũng trôi theo !
Nhìn màu tím hoa soan ,
Tím nhẹ buồn mênh mang .
Tím bâng khuâng nỗi nhớ,
Tím khóc Tình dở dang .
Màu tím trái mồng tơi .
Bóp nát tim rã rời...
Theo từng kẽ tay hở
Tím cả một khung trời !
Tôi trót yêu màu tím ,
Từ thuở mới vào đời .
Mỗi khi nhìn hoa tím
Lại nhớ thuở xa xôi !
10/29/03