Vong Quốc Anh Hùng Ca
Thân vong quốc người nào đã biết
Kiếp ly hương da diếc buồn đau
Xứ người ruột thắt gan bào
Nhà tan nước mất chiêm bao một ngày ...
Thuyền viễn xứ chở đầy thương nhớ
Buồm quê hương đợi gió đông sang
Một lòng cùng với bạn vàng
Giang sơn cẩm tú vai mang lời thề.
Tận tâm lực không nề gian khổ
Tay nắm tay không hổ giống nòi
Con Hồng cháu Lạc khắp nơi
Việt Nam muôn thuở, ta người Rồng Tiên.
Đoàn kết lại nối liền sức mạnh
Chia rẽ thì chưa đánh đã tan
Bạn ơi, trọng nghĩa đá vàng
Đừng ham danh lợi, tôi sang, anh hèn
Bậc hào kiệt bao phen cứu nước
Cần được người giúp trước, đỡ sau
Ai người chỉ biết mình "tao"
Xin đừng múa rối, tủi đau giống dòng
Để những người thật lòng vì nước
Nắm tay nhau giúp nước dìu dân
Quê hương thoát ách vô thần
Hùng anh bản chất: xã thân vì đời
Kẻ tiểu nhân tính lời, cân lỗ
Tham lợi danh làm hổ tổ tiên
Bịt tai, nhắm mắt, vì tiền
Khom lưng, quỳ gối, láo liêng, liếm, chùi ...
Dân tộc Việt không đui chẳng điếc
Nhiều hùng anh chẳng tiếc máu xương
Mà sao vẫn bị cái phường
Cộng nô lường gạt không phương vẫy vùng?
Bị áp bức đường cùng phải chạy
Đến xứ người quay "lạy" kẻ thù
Sửa bơ đầy đủ hóa ngu
Hay thèm máu đỏ nên tru ... giọng hồ?
Đừng nghe lũ bưng bô phá thối
Dặn bảo nhau nẻo tối đường ngay
Hết lòng ủng hộ nhân tài
Giúp dân, giúp nước, tiếp tay... sức mình
Việt Nam thoát cảnh u minh
Rồng Nam chim Lạc ... nối tình ... gần xa