Dã tràng . !!!
" Dã tràng se cát biển đông "
Vô tình sóng vỗ hoài công dã tràng .
Đêm đêm xây giấc mộng vàng ,
Ưu tư nhân thế mơ màng tỉnh say ;
Lần sỏi cát đôi tay mềm mại ,
Vết hằn sâu ghi mãi trong tim ,
Bâng khuâng ngày tháng đi tìm ,
Đường xưa lạc lối chân chim đâu rồi ,
Biển sóng gọi muôn lời than thở ,
Công dã tràng biết thuở nào xong ,
Thương em dệt mối tơ lòng ,
Cho ta xin chút chờ mong của người ,
Dã tràng ơi ! Một đời cô độc ,
Hỡi thế nhân ! Hiểu được tình không ?
Bơ vơ trong chốn bụi hồng ,
Ngàn năm lệ nhỏ theo giòng thời gian ,
Vui giây phút buồn mang mấy kiếp ,
Bước em về theo nhịp sóng tan ,
Phù dung sớm nở tối tàn ,
Buồn vui ai hiểu cho thân Dã tràng ..!!!
MKQ.
Toronto , 28/7/02