Chiếc Dù Nhỏ
Mời em thăm lại con phố xưa
Mà nhớ cơn mưa của hôm nào
Em che trên tóc đôi tay nhỏ
Tôi với chiếc dù giữa buổi trưa
Sài Gòn ai biết chuyện nắng , mưa
'' Chào cô ... '' rồi bước chung đường về
Chiếc dù nhỏ quá che không đủ
Mỗi đứa một vai ướt dầm dề
Từ đó con đường thêm thân thường
Mang lắm vấn vương chuyện chúng mình
Cánh hoa yêu nở bao giờ nhỉ
Ta đã ân cần gọi '' Hoài Hương ''
Em đến như đàn buông nhịp yêu
Em đi bỏ lại những cung sầu
Hỏi em có nhớ cơn mưa vội
Sao tội tình chi bước qua cầu ???
Ấp ủ trong lòng kỷ niệm xưa
Cùng những bài thơ viết không thành
Lang thang phố cũ buồn chi lạ
Cầu khẩn ông trời đừng đổ mưa
Sài Gòn con phố quá thênh thang
Đêm xuống mênh mang ngày gượng cười
Trưa nay trời bỗng mưa bất chợt
Cầm chiếc dù con lại nhớ người
12/01/03