MÀU ÁO EM
Đông về,gió lạnh đìu hiu .
Tự dưng buồn bã - như chiều hôm nay -
Thế rồi nhớ chén rượu cay,
Nhớ đôi môi ấm,vòng tay ân tình .
Nhớ ngày xưa ,chuyện chúnh mình ,
Em mang màu áo xanh xanh da trời .
Mắt em là sóng trùng khơi,
Làm tôi chìm đắm chơi vơi giữa dòng .
Mơ hoài em gái Gia Long,
Mắt đen,môi thắm ,má hồng xinh xinh .
Chỉ mong nhìn lúm đồng tiền ,
Xoáy tròn thương nhớ trong từng nét yêu .
Chiều mùa đông,gió đìu hiu,
Nhớ sao là nhớ những chiều bên em ,
Tim vui trong giấc ngủ yên ,
Xoá tan hết những muộn phiền trong tôi .
12/2/03