Nỗi nhớ ...!!!

Anh ở xứ
có mùa hoa tuyết lạnh
Mùa đông sang
tuyết trắng phủ một mầu ...

Em ở đâu ?
Trên quê mình
Hay một vùng trời nào
trên trái đất
Nhớ không em
Những buồn vui thuở trước
của đôi ta ...?

Năm tháng phôi pha,
Nỗi nhớ về em cứ nhạt nhòa
Trên những con đường
khi nắng chiều dần tắt …

Thời gian
Tựa bóng câu
Bên khung trời hiu hắt
Nhớ thuở nào
mình chung nón che mưa ... ?

Nếu một ngày vô tình em nhớ lại
Một khoảng trời xanh
và con đường ngày năm ấy
Nơi hẹn hò bỡ ngỡ nói lời yêu …

Chiều hôm nay anh chợt nhớ em nhiều
Để tự vùi mình trong từng kỷ niệm
Nhắc lòng bằng nỗi nhớ thương
Dài những giọt buồn thăm thẳm ....!!!


12'03'2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả