Dải khăn sô đã cũ
Dải khăn sô tưởng chừng như đã cũ
Nhắc làm gì cho đau đớn lòng nhau !?
Bom đạn tang thương không còn nữa
Cùng một lòng xây dựng quê hương
Ai có tội có công ông trời biết
Nhắc làm gì quá khứ tang thương
Mỗi lần đau là mỗi lần xé ruột
Bao lần nhìn lại chồng chất nỗi hờn căm
Chẳng lẽ thù không đáp bằng nhân nghĩa
Thù trả bằng thù chắc gì đã được yên
Bao năm qua nước non còn mùi khói
Đồng áng ruộng vườn vui thú điền viên
Bỏ đi quãng đời u mê phía trước
Làm lại cuộc đời dẫu lắm khó khăn
Chiến tranh nào chẳng có tàn có phá
Vết thương nào mà chẳng phải liền da !?
Thù nhà nợ nước sao mang mãi !?
Có khi nào anh trả hết nỗi không !?
Mậu thân ư !?
Ba mươi tháng tư ư !?
Chôn sống ư !?
Chất độc màu da cam ư !?
Chỉ còn là dĩ vãng
Có vàng son đâu cứ nhắc mãi một thời !??
Ôm mối hận làm gì cho nặng ruột
Sao không làm những việc nhẹ nhàng hơn
Đem cơm áo gạo tiền giúp dân đói
Cứu dân nghèo ra khỏi chốn lao đao
Cộng sản hay Tư bản cũng chỉ là tư tưởng
Đường lối nào chẳng có xấu có hay
Nhưng sân si thì cuộc đời thêm khổ
Vì cuộc đời chỉ thiết mỗi chữ Tâm
Tâm anh sạch thì cuộc đời yên ổn
Tâm anh hận thù giấc ngủ sẽ âu lo ../
kebuidoi
( Cảm tác từ những bài thơ của Hạt Nắng Thùy Trang)