Chỉ tại ... vô tình
Chiêù dần xuống nắng vê` ngang qua cửa
Nỗi nhớ lại dâng ngút ngát tận trời
Em khẽ thì thầm hỏi mây cùng gió
Anh ở đâu rôì có nhớ em không ?
Tình em trao anh đượm thắm hương nồng
Em vẫn mang theo bên đời khát vọng
Những buổi chiêù mênh mang buồn , trống rỗng
Lại nhớ vô cùng những tháng năm xưa
Tình vỡ ... ( vô tình ) như bong bóng mưa
Vỡ giữa lòng em ... ( vô tình ) như thê´
Mãi chẳng vơi đi theo cùng dòng lệ
Để đắng cay đến độ phải dư thừa .
Em cũng biết không trở vê` được nữa
Những buổi chiêù im lặng ở bên nhau
Chiêù ... (vô tình ) chợt thức lại niềm đau
Để nỗi nhớ trong em hoài không dứt .
02 . 12 . 03