Dại khờ
Em giăng một sợi tình
Tình treo lủng lẳng bên trời xanh mơ
Anh lơ ngơ bước vào vòng vướng víu
Gỡ một đời sao dạ cứ vương vương
Em trao một nỗi nhớ
Anh vô tình chạm lấy rồi si
Nhớ nhung em cả quãng đời trai trẻ
Ngậm ngùi sao xuyến lúc hoàng hôn
Em trao một nụ hôn
Nụ hôn ngọt ngào tim chết lặng
Đêm anh về bàng hoàng chới với
Suốt một đời cứ thẩn thẩn thơ thơ
Em trao một mối tình
Anh ngại ngùng rón rén ngâng niu
Duyên không thắm nên đành trao lại
Tiếc nuối một đời cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ....
kebuidoi