Gặp Gỡ

Gặp gỡ tình cờ trong cõi thơ
Tàn thu ngày vắng đến bơ vơ
Mắt em ngơ ngác buồn xa vắng
Trông cánh nhạn về lạc cõi mơ

Em kể tôi nghe chuyện tâm tình
Lời buồn thánh thót tựa lời kinh
Nghe như man mác sầu trăm mối
Mơ ước làm sao giấc mộng lành!

Ta đã hao đi hết nửa đời
Ân tình còn lại khoảng xa xôi
Trăng thơ hoa bướm tàn cơn mộng
Cát bụi vương buồn vạt áo phai

Tôi kể em nghe những chuyện xưa
Em ngồi lặng lẽ trán bơ vơ
Buồn vương lắng đọng hàng mi ướt
Ta bỗng lạc vào trong cảnh thơ

Tâm tình lai láng buổi sơ giao
Ðời cũng lơi đi chút nghẹn ngào
Mắt em lóng lánh vì sao lệ
Giữa buổi thu tàn chợt có nhau !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả