Chiều Mưa Bất Chợt ...

Chiều trút mưa hối hả lái xe về ngang khu trường tiểu học
Cậu bé lớp ba ...
... Tuổi ước chừng lên tám
Ướt mem đầu tóc
Cặp trước, cặp sau
Tay trần,
Áo mỏng,
Có nặng nhọc ?
Có lạnh không ?
Mà nụ cười trên môi ngời sáng
Trả về chút không khí ấm, trong
xua mây đen âm u vùng tối

*******

Cô bé bước theo vẻ chừng bối rối
Tay che đầu
Mưa hất mặt tê môi
Cũng cười ...
Ngộ gì đâu ....
Và hình như nó cũng đang cười
Dễ thương qúa, ẩn hiện nó ngày xưa
... buổi tan trường yêu dấu ...

******

Cởi chiếc áo che cặp bạn đồng hành
Cậu bé nhe răng đồng tiền duyên qúa
Ngã tư đèn đỏ
Mọi người chứng kiến để tìm về hồi ức tuổi thơ êm ả
Buông thắng, vòng xe quay đều
Đèn chuyển xanh ... Nhanh thế !
Nó chẳng muốn nhấn ga
Nó ....
....muốn dừng lại xem phim,
Phim chiếu giữa cuộc đời
Đơn sơ,
Giản dị,
Mà lộng lẫy kiêu sa

*****

Họ là tình nhân
Không đâu !
Không hề !
Hai mái đầu xanh còn chưa vướng bụi
Tuổi lớp ba chả biết hẹn thề !
Nó dám chắc
Bởi xưa nó ... từng thế

*****

... Tan trường mưa
Nó !
Anh!
Chiếc cặp quay ngang
Kết tay làm ô che không tròn bờ tóc
Tưởng đã vào lãng quên chôn bụi đời lăn lóc
Bổng chiều nay tìm về qua cậu bé ngây thơ.....
... Qua cô trò tuổi ngọc
Dưng nó thèm ....
... Được dạo phố tắm mưa .
Tắm ướt kỉ niệm thuở ngày xưa
Ngộ không ...
Ngộ gì đâu ....
Dự báo tuần này lệ trời còn rơi ....
.... rơi nữa
Rơi tràn đầy ký ức một dòng sông .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả