Hỏi Anh ...Và Nhớ Anh ...
Chàng đâu ! chàng có biết cho chăng ?
Thiếp nương gió mộng , kiếm mơ ngàn
Giấc mơ không lại , tim quặn nhớ
bẽ bàng mắt lệ , tím lòng chan
Fan Sancisco nơi anh ở
thấu không ? Đà Lạt đêm bơ vơ
có người thiếu phụ lòng nức nỡ
thức dưới đêm tàn , rạt ý thơ
Này anh phương đó , hoa tuyết rụng
Phương này trời cũng , chớm lập đông
cái lạnh bốn mùa , không bằng lạnh
lạnh tấm lòng son , buổi ngóng trông
Em muốn ngủ quên , ngủ thật say
khi mà dĩ vãng kéo qua đây
15 ngày lẽ , dài vạn kỷ
để chẳng nhớ nhung , đến một ngày
Ghé lòng về thăm miền ngây dại
nguyện cầu mau nhé một ngày mai
đoàn tụ cùng anh và hai trẻ
không xa nữa nhé ở tương lai.../.
đêm buồn và nhớ thật nhiều về anh , và hai con trẻ