Biễn Vắng và Em




Biễn vắng chiều nay chạnh nhớ người
Chiều nao tay nắm sánh chung đôi
Hoàng hôn gío biễn chân trời tím
Giờ chĩ mình ta với lẽ loi

Ở chốn nào em có nhớ tôi ?
Nơi tôi vẫn nhớ dáng em cười
Nghiêng nghiêng khoé mắt cười trong nắng
Đượm chút sầu vương rớt xuống đời

Cũng chốn này đây với biễn khơi
Mình tôi trên cát nỗi buồn rơi
Xa xa một bóng con thuyền nhỏ
Khắc khoãi lòng khơi thương nhớ ôi !

Chẵng biết nơi kia em vẫn cười
Còn hay nhặt những lá vàng rơi
Ngày qua tháng cũ bao sầu mộng
Cứ mãi ôm hoài giấc mộng thôi




12/05/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả