Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BUỒN ÍCH GÌ , VUI LÊN EM NGOAN

BUỒN ÍCH GÌ , VUI LÊN EM NGOAN
Này em gái vương đầy mắt lệ
Thôi đừng buồn chi nữa em ơi
Đời bể khổ muôn đời là thế
Qua bão dông anh hiểu lẽ đời

Yêu tha thiết nụ hồng chớm nở
Rất đẹp xinh , rực rỡ tuyệt vời
Nhớ cái thuở ban đầu gặp gỡ
Mình yêu nhau không nói nên lời

Sương rơi ướt trái tim mẫn cảm
Đêm lạnh lùng tàn mảnh trăng non
Tiếng cú kêu muộn phiền ảm đạm
Buồn ích gì, vui lên em ngoan
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả