Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MÌNH YÊU NHAU MỘNG ƯỚC SẼ THÀNH

MÌNH YÊU NHAU MỘNG ƯỚC SẼ THÀNH
Chiều ra biển thấy sầu về sóng vỗ
Em ngây thơ như một thiên thần
Trăng thấp thoáng gợi niềm hy vọng
Muốn hôn em trinh trắng ngại ngần

Đêm dần xuống phủ đầy màu tăm tối
Những vì sao lấp lánh sao trời
yêu có phải làm gì nên tội
sao khổ đau buồn chán muôn đời

Đêm từng trải những điều phiền muộn
Thèm khát khao ngọn gió trong lành
Em cứ đến dẫu là có muộn
Mình yêu nhau mộng ước sẽ thành
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả