vỡ

thêm một ngày, mong, hao gầy, xanh sợi nhớ
đợi, hy vọng dần vỡ. Lạc giữa chiều buông
thương, đoạn khúc ơi!... là gì ? ơi ngôn ngữ
cứ thanh bằng thanh trắc nối chữ thành thương

tay mãi viết mà tim còn hờn . Giải thích
tại giấy thơm, tại mực tím khác hôm qua
bút chẳng thể ngồi nhìn, nên đành thổn thức
ôm tên người, thương, thương viết tiếp, thật thà

ngày nối ngày, đêm nối đêm, dài, vô tận
nắng chát chua, mưa mặn, vắt không cạn. Thương ...
hơn . Người dưng sao giận ? hờn, không làm bạn ?
hỏi gió, gió ngừng . Hỏi mây, mây tím giăng

mong, người không biết . Anh tin câu hờ hững
nhỏ lặng thầm lượm bong bóng vẽ mùa Thu
ướp sắc hoa vàng tô lại màu tháng tám
vỡ đầy tay lem luốt mực . Mệt, mỏi, nhừ

thương, bức tâm thư lạc vần, khô . Không hiểu
hững hờ gì người dối người thi bước đi
ai sẽ về, ai buông xuôi, ai vướng níu
hay sẽ một đời cành đợi hoá nhánh si ?...

Dec 05/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả