HỎI AI

hỏi ai giữa phố đông người
một người tri kỷ một người si thơ
một người mà những giấc mơ
lặng thầm trao trọn ước mơ tao phùng

hỏi ai ai có niềm chung
nhớ mà không nói khốn cùng sầu riêng
đa đoan chân bước vào phiền
nghe tương tư nặng sầu miên miên sầu

người đâu ta hỏi một câu
mà thôi có hỏi ai đâu trả lời
thôi đành nuốt giọt sầu rơi
mà nghe cay đắng khung trời tình yêu

hỏi sao ta buồn thật nhiều
hỏi sao ta nhớ người yêu thế này
mà người ấy nào có hay
hỏi ai mà lại thế này hỏi ta

(TÌNH KHÚC TDK)



06/12/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả