thăm chốn xưa
lâu quá không về thăm chốn xưa
thăm vườn hoa tím buổi ban trưa
....không biết người anh ...giờ đã hết
buồn, và đã vui lại hay chưa (?) !
mưa rồi trời nắng, gió lây cây
hạnh phúc bên anh có trải đầy
như lời ...ai chúc ...hôm xưa ấy
hay vẫn "ngậm ngùi" quấn bủa vây ?
lâu quá không về thăm chốn xưa
nay ghé qua . Thơ, bỗng chợt thừa
người quen, bè bạn ...đi đâu mất
tìm anh, tìm chỉ thấy cơn mưa
Thu đã dần tàn, Đông sắp sang
xếp lại bài thơ cũ, lệ tràn
tuyết ai đan, kết ...ôi! sao lạnh ...
hay vì ...lạc mất một người anh ?...
Nov 11/ 2003