Mộng ...

Mộng để cho lòng bớt quạnh hiu
Mênh mông sông nước khói lam chiều
Bến xưa vẫn đợi thuyền viễn xứ
Thầm lặng mong chờ bóng tịch liêu

Người là thơ gần để rồi xa
Thơ đến cùng em mắt lệ nhòa
Mòn mỏi thời gian sầu lắng đọng
Tình mơ nào sao chẳng phôi pha

Mộng để tìm vui với tuyết rơi
Từ trong băng giá tiếng ai cười
Hoa rơi trắng xóa vùng trời mộng
Như lịm hồn em chốn viễn khơi

Người ở nơi nào có vấn vương
Mây ngàn gió thổi buốt đêm trường
Em còn soi bóng chìm hư ảo
Mà chợt người về tựa khói sương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả