đợi

gởi cho anh bài thơ mừng sinh nhật
tính đợi chờ, thấy hạnh phúc vỡ . Khô
qua phố xưa xếp lại lá hẹn hò
gió Thu về hôn lên thơ. Dậy sóng

hôm nay nữa, ba ngày rồi . Lạc lõng
gạt đời vui . Dối nhỏ bạn: cười tươi
vắt sợi buồn ủ lên tim. Bong bóng
tự nhiên nằm trên tóc . Tự nhiên phơi

"không hồi âm" . Anh chiều ý . Buồn rơi
mưa cuối mùa ghé qua nơi ...tháng tám
vẽ, tô thêm một vòng tay. Kỷ niệm
cầu vòng bảy sắc đổi tím . Yêu hơn

và ...chợt hiểu cái giá của giận, hờn
không thể trả . Thương lặng im. Đem cất
đã ba ngày rồi, nay đã ba hôm ...
say trong tiếng: mất anh rồi rất thật

gởi cho anh bài thơ mừng sinh nhật
với vần thương trong nỗi nhớ vô biên
anh đã đọc ? ...hay vẫn còn chưa đọc ?
sao nỡ vô tư bỏ mặc . Muộn phiền ...

.......

gỡ sợi rối, thắp đèn soi đêm tối
trăng lững lờ xây bến đợi trăm năm
bao giờ nhỉ ? Anh sẽ về lại thăm ...
bao giờ nhỉ ? ...hay lần đầu - lần cuối ?

Nov 17/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả