Trăng Thu
Ta vẫn nồng nàn ngắm Trăng Thu
Rồi sẽ hoang vu khi Trăng mờ
Gặp nhau ba tháng lòng lưu luyến
Thu hỡi nơi đây có người chờ
Ta biết nói gì với Trăng Thu
Ngọn gió nhẹ ru đã không còn
Thì thôi lặng lẽ nhìn bóng Nguyệt
Tỏ nỗi niềm riêng lúc Trăng tròn
Ta nhớ vô vàn ánh Trăng Thu
Như lão tiều phu nhớ rừng già
Vai mang nặng gánh đôi chân mỏi
Nhưng nhớ mùa Thu rất đậm đà
Ta mất một thời đó Trăng Thu
Đời phủ âm u hết tự tình
Đêm đêm thương lá thêm vàng úa
Gọi ánh Trăng lên thẫn thờ nhìn
Ta đến bao giờ gặp Trăng Thu
Một kẻ lãng du riêng góc trời
Cùng rừng phong cũ luôn mong mỏi
Thu nhuộm lá phong quyến rũ đời
Ta hãy hẹn hò nhé Trăng Thu
Khi gió mùa Thu rủ Trăng về
Trăng ơi trở lại vùng đất nhớ
Cho cõi lòng ta khỏi não nề
12/05/03