sáng

Buổi sáng
Mặt trời chưa lên

Choàng mình tỉnh giấc
giữa rối tung, rối:
Tóc rối, tơ rối, tâm tư, tôi, rối
Vậy mà
Hơi ấm chẳng chịu quàng quanh
Càng níu, biến lại càng nhanh .

Thò đầu khỏi chăn … lạnh

Tư tưởng cuống cuồng
toan lẩn núp cơn ác mộng
để rồi
như chỉ 1 mình
giữa căn phòng, vắng, đến nổi
0 có anh;

lạc lõng bàn, ghế, ánh sáng rón rén
trên bức thư dang dở
ngổn ngang những là từ,
là tôi . trống rỗng
1 số 0
xoay tròn quanh dấu hỏi
đang treo mãi nan đề - tôi

Xa...
Trong mơ như cũng thế
- anh gần đó rồi lại xa
Nên hờn dỗi, thôi hết thiết tha, thôi
0 vùi đầu trong mộng
Anh đâu rồi ?
với có được đâu
Mông lung lắm
Ngay cả trong mơ
tay với cũng mỏi rã rời
cũng xa -- 0 tới




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả