Mơ Mộng
Xin nhận nơi ai một đóa hồng
Món quà kĩ niệm, nổi hoài mong
Dù cho tình lỡ, còn lưu luyến
Nhắc nhở con thuyền lạc bến sông
Làm sao quên được những ước nguyền
Dù rằng đôi ngã, lỡ tơ duyên
Tình bay theo gió, tan trong nắng
Để lại trong tâm nổi muộn phiền
Ai đó còn thương lụy nhớ nhiều
Hoa tình còn giữ, mãi nâng niu
Nguồn thơ lai láng, hồn rung động
Nắn nót từng lời một thuở yêu
Cùng nhau gặp gở trong áng thơ
Duyên xưa hội ngộ thật tình cờ
Đôi tim dào dạt nguồn rung cảm
Đối diện sửng sờ, tưởng như mơ
7/22/03