Dung dăng dung dẻ

Chân em dung dẻ dung dăng
Anh như chú cuội khăng khăng dõi nhìn
Ngại ngùng đâu dám cả tin
Đừng theo em nữa, van xin đấy mà !

Chân em dung dẻ hiền hoà
Bờ tre, luống cỏ, đường hoa nhọc lòng
Tội tình nhặt mãi không xong
Đừng gieo rắc nữa, thật lòng van xin !

Trăng thu lận đận khuyết tròn
Cái duyên đỏ ửng đương giòn đương tươi
Vô duyên cho cái duyên người
Ruột gan lơ láo anh cười đành sao !

Anh ơi trăng rụng phương nào
Đôi con chim nhạn xôn xao gọi tìm
Giật mình nghe, chỉ lặng im
Thì ra nhịp vỡ cuồng tim thôi à !

Dung dăng dung dẻ về nhà
Cửa ngang then kín, rèm hoa buông chùng
Nến hồng rượu đỏ ung dung
Ta mời ta cạn một chung thất tình !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả